The Light Seer’s Tarot – 8 Of Cups

0 5.119

The Light Seer’s Tarot – 8 Of Cups 1

EIGHT OF CUPS

Ý NGHĨA CHÍNH: 

Tiên kiến Ánh sáng (nghĩa xuôi): ra đi, buông bỏ, bỏ lại cuộc sống cũ sau lưng để đuổi theo những thứ mới mẻ, giải phóng những gì không còn phù hợp với bạn nữa, nghi thức đánh dấu một sự thay đổi hướng đi, di dời năng lượng bị mắc kẹt, cảm giác bị bỏ rơi hoặc thất vọng thúc đẩy bạn tìm kiếm điều gì đó tốt đẹp hơn.

Tiên kiến Bóng tối (nghĩa ngược): rời đi và lại cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình, cảm thấy bế tắc với thực tại, những nỗi sợ ngăn chặn động lực của bạn, cảm thấy bị cầm tù, thoát ly và trốn tránh. 

TỒI RỜI BỎ SỰ TIÊU CỰC VÀ CHỌN CON ĐƯỜNG NỔI LOẠN
VỚI TÌNH YÊU BẢN THÂN CHO CHÍNH MÌNH

TỔNG QUAN VỀ EIGHT OF CUPS: Nàng đã thả chiếc cốc cuối cùng vào lòng biển khơi, và nghi thức thiêu uyển (bowl-burning ceremony) (*) của nàng đã kết thúc. Trước đây đã từng có 7 chiếc bát như thế rồi: 7 ngày đêm để xây dựng nên viễn cảnh về cuộc đời minh, và 7 nghi lễ để giũ bỏ những thói quen, cảm giác, niềm tin và ý tưởng đã cũ. Và trong khi nàng chưa hoàn toàn chắc chắn rằng nàng đã làm được điều đó nhưng nàng cảm nhận được rằng nàng được trao quyền tự chủ hơn bao giờ hết. Những nghi thức này đã thanh tẩy cho trái tim và tình thần của nàng, và nàng hiểu rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì nàng phải giải quyết dạo gần đây. 

Nàng cảm thấy giờ đây mình rất mạnh mẽ đến nỗi nàng thậm chí còn không cảm thấy mình bị ép buộc phải nhìn chiếc bát cuối cùng bị nhấn chìm nơi lòng biển. Nàng biết những gì số phận đã sắp đặt cho nó: nhấn chìm nó hoàn toàn và cuốn nó trôi đi mất. Nàng biết rằng dòng nước sẽ tẩy sạch bất kỳ dấu vết nào về sự hiện diện của nó, và điều duy nhất còn lại chỉ là ký ức của nàng về nó.

Nàng biết rằng những hồi ức của nàng sẽ được cất giữ trong từng thớ thịt của mình, vậy nên nàng thề rằng mình sẽ chủ động tạo nên những ký ức mới để được kêu gọi và tận hưởng nó. Nàng sẽ hưởng thụ ký ức mới mẻ đó… ký ức về một hoàn cảnh nắm giữ quá ít sức mạnh đối với nàng, đến mức nàng phải rời đi trước khi nghi thức đó được hoàn thành.  Nàng đã không còn cần thanh tẩy nữa. Nàng chọn con đường của riêng mình. Và nàng sẵn sàng để phát triển vượt ra khỏi phiên bản này của chính mình 

THÔNG ĐIỆP TỪ EIGHT OF CUPS: Đây có phải là lúc để giũ bỏ thứ gì đó trong cuộc đời bạn không? Buông bỏ những thứ đã từng là một phần quan trọng của bạn trong quá khứ có thể rất đáng sợ. Xin hãy cân nhắc đến lợi và hại, và hãy tự giải thoát cho mình khỏi bất kỳ sự trói buộc nào đang níu giữ bạn để được bắt đầu lại. Bạn có thể thấy mình đang tưởng tượng ra những khả năng khác nhau có thể xảy ra và trải qua vô số những nỗi sợ khi bạn bước vào cõi hư vô. Cũng có thể bạn sẽ phấn khích và xem nhẹ điều đó! Hãy để cảm xúc dẫn đường cho bạn trong những giai đoạn chuyển mình thần bí và mạnh mẽ này, đồng thời giải phóng những năng lượng cũng những câu chuyện cũ để bạn có để ra đi trong thanh thản.

Việc lựa chọn ước mơ thiêng liêng và mục tiêu của bạn là một trong những hành động quan trọng nhất của tình yêu đối với bản thân mà bạn cần làm ngay lập tức. Để được đắm mình trong những bước đi đầu tiên… và trong những giây phút đầu tiên bạn tìm thấy sự quyết tâm của mình chính… là bạn phải chọn bản thân mình trước tiên. Bạn chọn những nhu cầu và những giấc mơ của mình trước. Sẽ không gì có thể chữa lành tốt hơn hoặc quyền năng hơn. Mặc dù trái tim tuyệt vọng của bạn có thể đang cần TLC (sự dịu dàng, yêu thương chăm sóc) (**), nhưng hãy buông bỏ những kỳ vọng quá lớn để tiếp tục đi trên một con đường khác. Lá bài này đánh dấu một sự theo đuổi cá nhân hoặc tâm linh đáng kinh ngạc, và bằng cách rời bỏ những thứ cũ kỹ, con người, năng lượng, ý tưởng, niềm tin, tội lỗi hoặc cách sống đã từng dìm bạn xuống. bạn đang chọn đổi sáng một con đường tương lai mới đầy kích thích. 

Hãy đi theo những giấc mơ to lớn và những ánh hoàng hôn ấm áp hơn, bởi hạnh phúc thật sự chỉ có thể được xây dựng khi chúng ta biết tự mình tận dụng thời cơ. 

CÂU HỎI DÀNH CHO NHÀ TIÊN KIẾN: 

  • Bạn có thường đặt nhu cầu của mình lên trên nhu cầu của người khác không?
  • Hãy tưởng tượng cuộc đời của bạn như một cuộc phiêu lưu hoành tráng, và cảnh cuối là bạn sẽ bước đi dưới ánh hoàng hôn. Vậy thì bạn vừa hoàn thành điều gì? Ai đã ở đó cùng bạn?
  • Bạn có níu kéo mọi thứ ở lại quá lâu khi đã đến lúc chúng phải kết thúc chưa? 

Sách hướng dẫn bộ bài The Light Seer’s Tarot

* Nghi thức Thiêu uyển (bowl-burning ceremony): Một nghi thức được tổ chức vào tháng 1 hằng năm tại các nước phương tây nhằm bỏ đi những điều xui rủi, những thứ không mong muốn của năm cũ để cầu may mắn và những điều tốt lành vào năm mới. Với cá nhân, nghi thức này có thể được thực hiện vào bất cứ khi bạn muốn bỏ đi những hồi ức cũ, năng lượng tiêu cực hoặc những thứ bạn không muốn lưu giữ nữa bằng cách viết những thứ đó lên một tờ giấy hoặc một vật nào đó rồi đốt hoặc vứt nó đi.

** TLC: từ lóng của cụm ‘tender loving care’

Rate this post

(4.79★ | 532 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời